• Gia Lai vươn mình thành 'thủ phủ' năng lượng sạch
  • Xuân về trên những cánh đồng điện gió Gia Lai
  • 6 điểm du lịch tâm linh không nên bỏ lỡ khi đến Gia Lai

Hào khí Tây Sơn vang vọng mùa xuân

Ngày 21/2 (mùng 5 Tết), dòng người từ khắp nơi đã nô nức đổ về Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn, Gia Lai) để du xuân, dâng hương tưởng niệm và tham gia các hoạt động trong lễ hội Đống Đa, một trong những lễ hội đầu xuân mang đậm dấu ấn lịch sử và tinh thần dân tộc.

margin: 15px auto;" />

Người dân và du khách nô nức về Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn, Gia Lai). Ảnh: Tây Sơn

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên bảo tàng đã rộn ràng tiếng trống hội, cờ hoa rực rỡ. Người dân trong trang phục truyền thống cùng du khách gần xa thành kính dâng hương tại điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt, tưởng nhớ công lao của những người anh hùng đã làm nên trang sử vàng của dân tộc.

Nhiều gia đình chọn nơi đây là điểm du xuân đầu năm với mong muốn cầu bình an, may mắn, đồng thời giáo dục con cháu về truyền thống lịch sử hào hùng. Không khí lễ hội vừa trang nghiêm, vừa náo nhiệt với các chương trình biểu diễn võ thuật, trống trận Tây Sơn và nhiều hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc.

Phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn vào nửa cuối thế kỷ XVIII gắn liền với sự nghiệp của ba anh em nhà Tây Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Từ một cuộc khởi nghĩa nông dân, phong trào đã phát triển thành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc mang tầm vóc lịch sử.

Tiêu biểu nhất là Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ, vị lãnh tụ kiệt xuất, trí dũng song toàn. Từ một tướng lĩnh bách chiến bách thắng, ông đã trở thành anh hùng dân tộc vĩ đại, thiên tài quân sự với hàng loạt chiến công lẫy lừng.

Lễ hội Đống Đa tại Bảo tàng Quang Trung không chỉ là dịp tưởng niệm chiến công oanh liệt mà còn trở thành điểm hẹn văn hóa đầu xuân, thu hút đông đảo du khách tìm về nguồn cội lịch sử. Ảnh: Tây Sơn 

Dưới sự lãnh đạo của ông, phong trào Tây Sơn đã đánh đổ các thế lực phong kiến cát cứ Lê - Trịnh - Nguyễn, xóa bỏ ranh giới sông Gianh chia cắt đất nước hơn 200 năm. Đỉnh cao là chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa mùa xuân Kỷ Dậu 1789, đánh tan 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, ghi dấu son chói lọi trong lịch sử Việt Nam.

Trước đó, chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút cũng đã quét sạch 5 vạn quân Xiêm, khẳng định tài thao lược quân sự kiệt xuất của vị anh hùng áo vải.

Không chỉ là nhà quân sự thiên tài, Quang Trung - Nguyễn Huệ còn là nhà chính trị lỗi lạc với nhiều chính sách chiêu hiền đãi sĩ, thu phục nhân tâm và xây dựng bang giao hữu nghị với các nước láng giềng trong công cuộc kiến thiết đất nước.

Điểm hẹn văn hóa đầu xuân

Ngày nay, lễ hội Đống Đa tại Bảo tàng Quang Trung không chỉ là dịp tưởng niệm chiến công oanh liệt mà còn trở thành điểm hẹn văn hóa đầu xuân, thu hút đông đảo du khách tìm về nguồn cội lịch sử.

Ngay từ sáng sớm, từng dòng người đã nối dài từ cổng vào Bảo tàng Quang Trung. Người dân địa phương, du khách các tỉnh lân cận và nhiều gia đình cùng nhau về đây du xuân, dâng hương tưởng niệm, tạo nên không khí lễ hội đông vui, rộn ràng nhưng vẫn trang nghiêm. Khuôn viên bảo tàng chật kín người tham quan.

Khuôn viên bảo tàng chật kín người tham quan. Ảnh: Tây Sơn

Tiếng trống trận Tây Sơn vang lên dồn dập hòa cùng sắc cờ hội rực rỡ khiến không gian như sống lại hào khí mùa xuân lịch sử. Nhiều đoàn khách xếp hàng ngay ngắn vào điện thờ dâng hương, bày tỏ lòng tri ân đối với vị anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Ông Nguyễn Văn Hòa (du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Không khí lễ hội trang nghiêm và hào hùng. Khi nghe tiếng trống trận Tây Sơn, tôi cảm nhận rõ niềm tự hào dân tộc. Đưa con cháu đến đây không chỉ để du xuân mà còn để các cháu hiểu hơn về lịch sử, về những người đã hy sinh để đất nước có ngày hôm nay. Lễ hội không chỉ mang ý nghĩa tâm linh đầu năm mà còn là dịp để mỗi người hướng về cội nguồn, nhắc nhở thế hệ trẻ trân trọng giá trị lịch sử dân tộc".

Nhiều gia đình chọn nơi đây là điểm du xuân đầu năm với mong muốn cầu bình an, may mắn. Ảnh: Tây Sơn

Trong khi đó, chị Trần Thị Minh Anh (tới từ phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) lần đầu tham dự lễ hội Đống Đa bày tỏ sự ấn tượng: “Điều khiến tôi bất ngờ là lượng người về đây rất đông nhưng ai cũng giữ sự thành kính. Các hoạt động biểu diễn võ thuật, trống trận rất đặc sắc, tạo cảm giác như đang sống trong không khí lịch sử. Đây thực sự là điểm du xuân ý nghĩa, vừa vui Xuân vừa học thêm nhiều kiến thức văn hóa".

Nhiều du khách cho biết họ lựa chọn Bảo tàng Quang Trung là điểm đến đầu năm bởi nơi đây hội tụ đầy đủ yếu tố văn hóa, lịch sử và trải nghiệm truyền thống. Các hoạt động biểu diễn võ cổ truyền, tái hiện trống trận Tây Sơn,… thu hút đông đảo người dân dừng chân trải nghiệm, chụp ảnh lưu niệm.

Giữa sắc xuân rộn ràng, tiếng trống trận Tây Sơn vang lên như nhắc nhớ về hào khí dân tộc, hun đúc lòng tự hào và tiếp thêm động lực để các thế hệ hôm nay gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa quý báu của cha ông.

Hiền Mai