- Hải Phòng tổng duyệt chương trình nghệ thuật chào xuân Bính Ngọ 2026
- Doanh nghiệp ghi nhận vai trò cầu nối của Báo Công Thương tại Hội chợ Mùa Xuân
- Sắc xuân rạng rỡ lan tỏa tại Triển lãm mỹ thuật 'Mừng Đảng mừng Xuân'
Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại phố đi bộ Hồ Gươm và Hoàng thành Thăng Long, dòng người đổ về ngày một đông, tạo nên bức tranh mùa xuân rộn ràng với sắc hoa, tà áo dài và tiếng cười của du khách trong và ngoài nước.
Từ khuôn viên Hoàng thành Thăng Long đã nhộn nhịp người dân đưa gia đình đến tham quan, chụp ảnh. Chị Đặng Hương cho biết chị đưa con trai tới đây để lưu lại những khoảnh khắc trước thềm năm mới, đồng thời giúp con hiểu hơn về các giá trị lịch sử.
“Nhân dịp ngày cuối năm được nghỉ tết, tôi muốn đưa con trai đến đây để vừa chụp ảnh xuân vừa giúp con tìm hiểu hiểu thêm về lịch sử dân tộc. Không gian ở đây trang trí rất đẹp với nhiều góc mang đậm nét truyền thống nên hai mẹ con tôi cảm thấy Tết đang đến rất gần”, chị Hương chia sẻ.
Chị Đặng Hương cùng con trai tham quan tại "Đường hoa tết" Hoàng Thành Thăng Long.
Trong khi đó, tại phố đi bộ Hồ Gươm, các nhóm bạn trẻ lựa chọn những góc phố rực rỡ sắc đào, quất để ghi lại bộ ảnh Tết. Hai bạn trẻ Trần Gia Bảo và Nhữ Minh Anh chia sẻ, không khí năm nay sôi động hơn, nhiều tiểu cảnh hoa được trang trí bắt mắt, tạo cảm hứng cho các bạn trẻ diện áo dài và lan tỏa không khí vui tươi, chào đón năm mới.
“Năm nay, phố đi bộ Hồ Gươm đã trang trí rất nhiều tiểu cảnh hoa rực rỡ nên chúng mình lựa chọn áo dài để chụp ảnh. Không khí Tết năm nay đã đến từ rất sớm, mọi người đều hào hứng check in trên chúng mình cảm thấy rõ ràng mùa xuân đang đến rất gần. Chúng mình tranh thủ vào những ngày cuối năm để đi chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm trước khi trở về quê ăn Tết với gia đình.” bạn Trần Gia Bảo chia sẻ.

Không gian hoa xuân quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại vườn hoa Lý Thái Tổ chào đón tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Giữa dòng người tấp nập dạo bước qua phố cổ Hà Nội những ngày cuối năm, hình ảnh các bạn trẻ diện áo dài rực rỡ khiến nhiều người lớn tuổi không khỏi xúc động. Chứng kiến sự giao thoa giữa nét xưa và hơi thở hiện đại, hai bác Nguyễn Văn Hòa và Phạm Thị Lan cảm thấy xúc động khi thấy Tết cổ truyền được tiếp nối theo cách rất riêng của thế hệ trẻ.
“Nhìn thấy các bạn trẻ mặc áo dài đi khắp các con phố, tôi thấy rất vui vì những nét đẹp truyền thống vẫn được gìn giữ theo một cách mới mẻ. Không khí những ngày cuối năm vừa hiện đại vừa hoài niệm khiến những người lớn tuổi như chúng tôi thấy lòng rộn ràng, như được sống lại Tết xưa", hai bác Hòa và Lan chia sẻ.
Hai bác Nguyễn Văn Hòa và Phạm Thị Lan xúc động khi thấy truyền thống được tiếp nối theo cách rất riêng của thế hệ trẻ.
Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách quốc tế cũng tỏ ra thích thú trước khung cảnh xuân Hà Nội. Gia đình ông Louis đến từ Ba Lan cho biết, họ bất ngờ trước sự nhộn nhịp của những ngày cận Tết, đặc biệt ấn tượng với các khu chợ hoa và hoạt động chụp ảnh ngoài trời.
“Chúng tôi cảm thấy rất bất ngờ khi người dân Việt Nam đi dạo chụp ảnh đông như vậy. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Việt Nam nên có rất nhiều thứ còn lạ lẫm, ngày nào ra đường cũng có nhiều bạn trẻ và người dân mặc áo dài đi bộ tại các con phố xung quanh Hồ Gươm. Hai con trai tôi đặc biệt ấn tượng với các khu chợ hoa rực rỡ và những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc, mang lại cảm giác ấm cúng, gần gũi. Gia đình tôi cũng chọn mua khá nhiều đồ lưu niệm mang đậm nét Việt Nam để làm quà tặng bạn bè và người thân. Đây thực sự là một chuyến đi tuyệt vời, để lại cho gia đình tôi nhiều kỷ niệm khó quên", ông Louis chia sẻ.
Nhóm bạn trẻ đến từ Canada cũng bày tỏ sự thích thú khi lần đầu được nhìn thấy những tà áo dài rực rỡ và cảm nhận rõ ràng không khí năm mới đang đến gần.
“Lần đầu đến Việt Nam và cũng lần đầu thấy nhiều bạn trẻ mặc áo dài đi dạo phố, chúng tôi thật sự rất ấn tượng. Không khí tết ở Hà Nội thật sự rất sống động, ai cũng vui vẻ chụp ảnh và chia sẻ với nhau khiến chuyến đi này của chúng tôi trở nên đáng nhớ và rất thú vị”, bạn Alex chia sẻ.
Những dòng người tấp nập, sắc hoa xuân phủ kín các tuyến phố cùng tiếng máy ảnh rộn ràng đã góp phần tạo nên bức tranh Tết sớm đầy sức sống của Hà Nội. Không khí vui tươi, ấm áp không chỉ lan tỏa trong cộng đồng người dân mà còn để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách quốc tế khi ghé thăm Thủ đô dịp cuối năm.

Các cụm tiểu cảnh được thiết kế theo bố cục mở, tạo lối dạo bộ và check-in thuận tiện cho người dân, du khách.

Đào bích, đào phai, đào thế khoe sắc bên tượng đài Lý Thái Tổ, tạo điểm nhấn văn hóa đặc biệt.

Không gian hoa xuân góp phần làm phong phú thêm hoạt động văn hóa - du lịch tại khu vực trung tâm Thủ đô.

Không gian Hồ Gươm, tấp nập người dân và du khách đã tới tham quan, chụp ảnh giữa không gian rực rỡ sắc xuân.

Nhiều gia đình, bạn trẻ diện áo dài tới lưu giữ khoảnh khắc đầu xuân tại không gian hoa.

"Tôi nghĩ hoạt động này không chỉ tạo thêm một điểm tham quan đặc sắc giữa trung tâm Thủ đô mà còn góp phần làm Hà Nội trở nên hấp dẫn hơn trong mắt du khách dịp đầu năm, khi sắc hoa, không khí lễ hội và không gian văn hóa truyền thống cùng hòa quyện, mang lại trải nghiệm trọn vẹn và giàu cảm xúc", anh Hùng và chị Nguyệt chia sẻ.

Hồ Gươm trở nên sinh động hơn với thảm hoa trải dài quanh quảng trường.
Không gian rực rỡ sắc hoa nổi bật trên nền kiến trúc cổ kính của Hoàng thành Thăng Long.
Du khách dạo bước, chụp ảnh lưu niệm giữa không gian xuân đặc sắc.
Nhiều gia đình lựa chọn Hoàng thành Thăng Long làm điểm du xuân chào đón năm mới Bính Ngọ 2026.
"Đường hoa Tết" tại Hoàng Thành Thăng Long trở thành điểm check-in được yêu thích trong dịp lễ hội xuân.
Du khách nước ngoài dạo bước, chụp ảnh lưu niệm giữa không gian xuân đặc sắc.

