• Bộ Công Thương làm việc với tỉnh Lâm Đồng về bình ổn thị trường dịp Tết
  • Ông Lê Trọng Yên làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phụ trách lĩnh vực Công Thương
  • Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long làm việc với tỉnh Lâm Đồng về Quy hoạch điện VIII

Đi chùa đầu năm tìm sự an yên trong tâm hồn

Ngày mùng 1 Tết, với không khí se lạnh, các con đường dẫn về chốn cửa Phật tại Đà Lạt đã rộn ràng bước chân người dân và du khách. Không ồn ào, vội vã, dòng người đi chùa đầu năm chậm rãi, trật tự, mang theo những ước nguyện bình an, những mong cầu thiện lành cho một năm mới vừa gõ cửa.

margin: 15px auto;" />

Người dân, du khách thắp nhang tại chùa Quán Thế Âm Đà Lạt. Ảnh: Lê Sơn

Từ rất sớm, tại chùa Quán Thế Âm, Chùa Linh Sơn, Thiền viện Trúc Lâm,…từng đoàn người nối nhau dâng hương lễ Phật. Trong không gian trầm mặc của tiếng chuông chùa ngân vang giữa sương xuân, khói hương quyện nhẹ, ai nấy đều giữ cho mình một sự thành kính rất riêng, không phô trương, không cầu kỳ, chỉ là một nén hương, một lời khấn nguyện giản dị gửi vào năm mới.

Năm mới người dân mong cầu bình an, sức khoẻ. Ảnh: Lê Sơn

Đi chùa ngày mùng 1 từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt. Với người dân Đà Lạt, việc đến chốn cửa Phật đầu năm không đơn thuần là cầu tài, cầu lộc, mà sâu xa hơn là cầu bình an, sức khỏe và sự thanh thản trong tâm hồn.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, người dân phường Cam Ly - Đà Lạt, chia sẻ: “Mỗi năm, gia đình tôi đều đi chùa mùng 1. Đầu năm đến lễ Phật để lòng mình lắng lại, bỏ qua những lo toan của năm cũ, mong một năm mới yên ấm, mọi việc thuận hòa”.

Hai mẹ con chị Trần Thu Hương (quê Phú Thọ) năm nay đón Tết tại Đà Lạt. Ảnh: Lê Sơn

Chị Trần Thu Hương, quê Phú Thọ chia sẻ, ngày mùng 1 Tết, hai mẹ con tôi đi chùa ở Đà Lạt với mong muốn cầu một năm mới bình an, sức khỏe và mọi việc hanh thông. Không khí chùa đầu năm rất thanh tịnh, giữa tiết trời se lạnh của Đà Lạt khiến lòng người như chậm lại, nhẹ nhõm và an yên hơn.

“Được cùng con đi chùa đầu năm là điều tôi luôn trân trọng. Đây không chỉ là dịp cầu may mắn mà còn là lúc để hai mẹ con cùng nhắc nhau sống tốt hơn, biết yêu thương, sẻ chia. Chuyến du xuân đầu năm ở Đà Lạt với tôi vì thế rất ý nghĩa và đáng nhớ”, chị Hương cho hay.

Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng nhanh, khoảnh khắc chậm lại nơi chùa chiền dường như trở thành nhu cầu tinh thần tự nhiên của nhiều người. Đó là lúc con người tạm gác lại những bộn bề, quay về soi chiếu chính mình, nuôi dưỡng những suy nghĩ thiện lành để khởi đầu một năm mới trọn vẹn hơn.

Du khách tìm về sự tĩnh lặng giữa phố núi

Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách chọn đi chùa đầu năm như một phần không thể thiếu trong hành trình du xuân Đà Lạt. Giữa sắc hoa rực rỡ và không khí lễ hội sôi động, chốn cửa Phật mang đến một khoảng lặng cần thiết cho du khách sau những ngày dài tất bật.

Người dân Đà Lạt đi chùa đầu năm mới 2026. Ảnh: Lê Sơn

Anh Trần Minh Tuấn, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh cho biết, gia đình anh đã nhiều lần đến Đà Lạt, nhưng cảm giác đi chùa ngày mùng 1 rất đặc biệt. Không khí yên bình, con người hiền hòa, mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng. Đó là một trải nghiệm rất đáng nhớ cho chuyến đi đầu năm.

Đông đảo người dân, du khách đi chùa đầu năm. Ảnh: Lê Sơn

Một du khách khác, Christopher Denis Delacour, hiện là giảng viên Trường Đại học RMIT TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ, anh có vợ là người Việt Nam và đã gắn bó với gia đình vợ hơn 10 năm nay. Yêu thích khí hậu mát mẻ, trong lành của Đà Lạt, mỗi dịp Tết đến Xuân về, gia đình anh đều chọn Đà Lạt là nơi sum họp, đón Tết.

Gia đình anh Christopher Denis Delacour, hiện là giảng viên Trường Đại học RMIT, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Lê Sơn

Ngoài ra, nhiều du khách nước ngoài cũng tỏ ra thích thú khi được hòa mình vào không gian tâm linh truyền thống, tìm hiểu phong tục đi chùa đầu năm của người Việt như một cách tiếp cận văn hóa bản địa sâu sắc và chân thực.

Theo ghi nhận, dù lượng người đến chùa tăng cao trong ngày mùng 1, nhưng trật tự, an ninh và vệ sinh môi trường tại các điểm tâm linh trên địa bàn Đà Lạt vẫn được đảm bảo. Ban quản lý các cơ sở tôn giáo phối hợp cùng lực lượng chức năng hướng dẫn người dân, du khách đi lễ đúng nghi thức, hạn chế đốt vàng mã, thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm.

Dòng người đi chùa đầu năm chậm rãi, trật tự, mang theo những ước nguyện bình an. Ảnh: Lê Sơn

Hình ảnh người dân xếp hàng trật tự, nhẹ giọng nơi cửa chùa, tự giác giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp đã góp phần tạo nên ấn tượng đẹp về văn hóa ứng xử nơi không gian tâm linh, đồng thời khẳng định nét thanh lịch vốn có của người Đà Lạt.

Người dân đi chùa, chắp tay khấn xin trước tượng Phật. Ảnh: Lê Sơn

Giữa tiết xuân cao nguyên trong trẻo, hình ảnh dòng người lặng lẽ đi chùa, chắp tay trước tượng Phật, lắng nghe tiếng chuông ngân giữa sương sớm đã tạo nên một bức tranh xuân rất riêng của Đà Lạt, không rực rỡ phô bày, mà sâu lắng, dịu dàng và đầy nhân văn.

Đi chùa ngày mùng 1, không chỉ là một nghi lễ tâm linh, mà còn là hành trình tìm về sự cân bằng trong mỗi con người. Khi lòng người an yên, khi những điều thiện lành được gieo từ những ngày đầu năm, đó cũng chính là lúc mùa xuân thực sự bắt đầu, mùa xuân không chỉ của đất trời, mà của cả tâm hồn.

Lê Sơn - Minh An