• TP. Hồ Chí Minh: Hàng trăm sản phẩm nông đặc sản phục vụ người tiêu dùng dịp Tết
  • TP. Hồ Chí Minh: Đồng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số
  • TP. Hồ Chí Minh: Rực rỡ sắc hoa, rộn ràng đón Xuân

Bản giao hưởng thị giác giữa lòng Tao Đàn

Tối 12/2/2026 (25 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Hội hoa xuân TP. Hồ Chí Minh lần thứ 46 chính thức khai mạc tại Công viên Tao Đàn, phường Bến Thành, với quy mô 9,6 ha tại “lá phổi xanh” giữa trung tâm thành phố.

margin: 15px auto;" />

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, các đại biểu, người dân tham dự sự kiện. Ảnh: Minh Khuê.

Sự kiện diễn ra đến hết ngày 22/2/2026 (mùng 6 tết Bính Ngọ), mang đến một không gian thưởng lãm nghệ thuật hoa cảnh đặc sắc, đồng thời chuyển tải thông điệp về tinh thần bứt phá, khát vọng vươn lên của Thành phố trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu khai mạc Hội hoa xuân TP. Hồ Chí Minh lần thứ 46, ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh - nhấn mạnh: Trong không khí thiêng liêng của những ngày cuối năm, khi nhịp sống hối hả của đô thị dần nhường chỗ cho sự sum vầy, đoàn viên, người dân và du khách lại hội tụ dưới những tán cây cổ thụ để cùng chào đón “vị ngọt” của mùa xuân mới 2026.

Ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Khuê.

Ra đời sau ngày đất nước thống nhất, Hội hoa xuân Tao Đàn đã trở thành một phần ký ức văn hóa không thể thiếu của người dân Thành phố mỗi dịp Tết đến, xuân về. Trải qua 46 lần tổ chức, sự kiện không chỉ là nơi hội tụ kỳ hoa dị thảo khắp mọi miền mà còn là sân chơi sáng tạo của các nghệ nhân, góp phần định hình phong vị Tết phương Nam rực rỡ, hào sảng.

Năm 2026, với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, Hội hoa xuân chuyển tải thông điệp về sức mạnh đoàn kết, tinh thần sẵn sàng vượt qua thách thức, chinh phục những đỉnh cao mới trong năm Bính Ngọ. Đây cũng là sự hội tụ của tinh hoa đất trời, tài năng nghệ nhân và khát vọng về Việt Nam thịnh vượng.

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội hoa xuân TP. Hồ Chí Minh 2026. Ảnh: Minh Khuê.

Theo ông Bùi Xuân Cường, giữa hành trình chuyển mình mạnh mẽ hướng tới mục tiêu siêu đô thị quốc tế, từng cánh hoa khoe sắc không chỉ tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên mà còn là biểu tượng cho tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của người dân Thành phố, một đô thị hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc và giàu tính nhân văn.

Đông đảo người dân, du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm trong ngày khai mạc Hội hoa xuân. Ảnh: Minh Khuê.

Lấy cảm hứng từ hình tượng ngựa - biểu trưng cho sức mạnh, lòng trung thành và sự bền bỉ, thiết kế tổng thể của Hội hoa xuân năm nay khắc họa hình ảnh ngựa phi nước đại, tượng trưng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước. Linh vật ngựa được thể hiện bằng những đường nét uyển chuyển như cánh hoa, kết hợp gam màu chủ đạo đỏ - cam - vàng ấm áp cùng sắc xanh lam, xanh ngọc của thiên nhiên, tạo nên nguồn năng lượng tươi trẻ, tràn đầy sinh khí.

Khu vực cổng Trương Định (cổng chính) nổi bật với đại cảnh “Sắc ngọ nghinh xuân”. Bộ ba linh vật ngựa sải bước trên những dải sóng tre cách điệu - dòng chảy cội nguồn - kéo theo trống hoa lễ hội, hướng về Đền tưởng niệm các Vua Hùng, thể hiện tinh thần hướng về nguồn cội và nghênh đón phú quý. Ảnh: Minh Khuê.

Con đường nghệ thuật “Vinh quy bái Tổ” là không gian giàu chiều sâu văn hóa. Dòng sông ánh sáng được dệt bằng hoa tươi và hoa đăng rực rỡ tượng trưng cho hy vọng và sức sống mãnh liệt. Điểm kết thúc là Trống hoa lịch sử trang nghiêm, nhắc nhớ bề dày truyền thống lễ hội được lưu truyền qua hàng ngàn năm.

Trung cảnh “Bóng câu non nước” và “Mai vàng tiến vua” gây ấn tượng với cấu trúc 6 lớp độc đáo bao quanh 8 biểu tượng ngựa uy dũng. Con số 6 (Lộc) và 8 (Phát) hòa quyện tạo nên không gian “Nghinh tài hứng lộc”, gửi gắm ước vọng một năm mới phát tài, phát lộc, viên mãn.

Vạn mã tung vó, khát vọng vươn xa

Tại cổng Nguyễn Thị Minh Khai, du khách được chào đón bởi đại cảnh “Vạn mã nghênh xuân” kết hợp vườn hình học hiện đại, tạo cảm giác thăng hoa và tự do. Hình ảnh ngựa tung vó phi nước đại tượng trưng cho tốc độ, sức mạnh và khát vọng vươn lên của đất nước trong hành trình hội nhập.

Người dân và du khách "check-in" đại cảnh “Tuấn mã phi vân” tại Hội hoa xuân. Ảnh: Minh Khuê.

Đặc biệt, đại cảnh “Tuấn mã phi vân” được xem là điểm nhấn nổi bật nhất năm nay. Tác phẩm khắc họa con ngựa trong tư thế mạnh mẽ nhất, lao đi với khí thế hừng hực giữa không gian hoa xuân rực rỡ, biểu tượng cho tinh thần sẵn sàng hội nhập quốc tế, bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Khu vực cổng Cách mạng tháng Tám với không gian “Xuân ca giao hòa” là sự hòa quyện giữa thiên nhiên và công nghệ ánh sáng hiện đại. Sắc hoa tươi thắm kết hợp hiệu ứng chiếu sáng tạo nên bản giao hưởng màu sắc rộn ràng, như lời ca chào xuân ấm áp giữa lòng đô thị năng động.

Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm không khí Tết truyền thống tại Hội hoa xuân TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Khuê.

Các tiểu cảnh như “Sứ giả đất trời”, “Non sông cẩm tú”, “Mê cung gấm hoa”, “Đảo hoa nhiệt đới”, “Hoa hội đồng lòng” được bố trí khoa học khắp khuôn viên, tạo nên bữa tiệc thị giác đa tầng sắc độ, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Hội tụ kỳ hoa dị thảo, tác phẩm độc bản

Bên cạnh các đại cảnh hoành tráng, khu trưng bày hoa lan được thiết kế như một khu vườn nghệ thuật mở với giàn treo và mái che hình cánh hoa, tôn vinh vẻ đẹp thanh khiết của từng tác phẩm dự thi. Du khách như lạc bước vào “vườn hoa khổng lồ” lấp lánh, trở thành điểm check-in ấn tượng của mùa xuân 2026.

Không gian rực rỡ sắc xuân tại Hội hoa xuân TP. Hồ Chí Minh lần thứ 46 ở Công viên Tao Đàn. Ảnh: Minh Khuê.

Hội hoa xuân năm nay quy tụ nhiều bộ sưu tập quý hiếm: hoa lan Cattleya, lan Dendro nắng giống mới; lan rừng Việt Nam với các loại thủy tiên bốn màu, long tu, đại ý thảo, kim điệp…; bonsai hoa đỗ quyên, bông giấy cổ thụ nhiều màu từ Lâm Đồng; các tác phẩm mai xanh mộc thụ ngọc thanh mai, lài Nhật dáng thác đổ; bộ sưu tập hoa sứ nghệ thuật, Sứ ghép, sứ bông kép nhiều màu do nghệ nhân Việt Nam lai tạo.

Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đến thưởng lãm không gian hoa xuân rực rỡ tại Công viên Tao Đàn. Ảnh: Minh Khuê.

Tác phẩm “An lạc” của nghệ nhân Lê Văn Hùng (Thủ Dầu Một, Bình Dương) cùng nhiều tác phẩm mai vàng đặc sắc đến từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam bộ góp phần tạo nên diện mạo phong phú cho triển lãm. Ngoài ra, các khu trưng bày gỗ lũa, non bộ tiểu cảnh, bonsai, cây có trái và hoa kiểng tổng hợp tiếp tục khẳng định sức sáng tạo dồi dào của giới nghệ nhân.

Đặc biệt, lần đầu tiên, Hội hoa xuân tổ chức diễu hành, trình diễn nghệ thuật với các giống ngựa quốc tế hằng đêm tại Công viên Tao Đàn, mang đến trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn cho người dân Thành phố và du khách. Ảnh: Minh Khuê.

Với sự đầu tư công phu cả về quy mô lẫn nội dung, Hội hoa xuân TP. Hồ Chí Minh lần thứ 46 không chỉ là điểm hẹn văn hóa đặc sắc mỗi độ xuân về, mà còn là biểu tượng sinh động cho tinh thần “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình” của một Thành phố năng động, sáng tạo và đầy khát vọng.

Thanh Minh