margin: 15px auto;" />Tối 18/12, sau khi tuyển U22 Việt Nam thắng U22 Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

U22 Việt Nam đã có màn lội ngược dòng đầy cảm xúc thắng Thái Lan 3-2 sau hơn 120 phút thi đấu, giành HCV bóng đá nam.

Một trận đấu quá nhiều cảm xúc với người hâm mộ. Từ cảm xúc tiếc nuối, lo lắng...

...và vỡ ào cảm xúc khi trận đấu kết thúc.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hàng ngàn người dân đã đổ ra đường ăn mừng chức vô địch đầy cảm xúc của U22 Việt Nam.

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội vang tiếng hò hét ăn mừng chiến thắng.

Trong đêm "không ngủ" mừng chiến tích của bóng đá nước nhà, hàng nghìn cổ động viên phấn khích nhưng không quên chấp hành luật giao thông. Hình ảnh người đi đường dừng đèn đỏ thẳng tắp, không chạm vạch kẻ được ghi nhận trên phố Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Hòa chung niềm vui chiến thắng, nhiều người dân mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn, kèn cổ vũ.

Du khách nước ngoài cũng hoà trung không khí náo nhiệt của thủ đô Hà Nội.

Đáng chú ý, không ít người dân còn mang theo nồi niêu, xoong chảo gõ vang tạo nhịp, góp phần làm cho không khí ăn mừng thêm náo nhiệt.

Dòng người hâm mô ăn mừng chiến thắng trên đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi.

Cờ đỏ sao vàng ngập tràn các tuyến phố.

Những tiếng hô vang "Việt Nam vô địch", "Việt Nam chiến thắng" liên tục vang lên, khuấy động cả khu vực.

Dòng người đổ về quảng trường Ba Đình.

Không chỉ có tiếng còi xe, tiếng loa công suất lớn phát vang bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".

